Mẹ vợ tiết kiệm quá mức, tôi mua tặng điện thoại mới nhưng bị vợ đuổi ra khỏi nhà.
Mặc dù vợ đã xin lỗi và mẹ vợ bênh vực, tôi vẫn rất buồn vì cách cư xử của vợ. Tôi 36 tuổi, đã kết hôn 10 năm và có 2 con nhỏ. Gia đình tôi ở riêng, còn bố mẹ vợ đã mất sớm, chỉ còn mẹ vợ sống gần chúng tôi trong một căn nhà thuê. Dù tôi đã đề nghị bà về ở chung, bà từ chối vì không muốn phiền. Vợ tôi rất thương mẹ, thường biếu đồ ăn và đưa bà đi chơi, nhưng bà lại không thích. Sau khi thuyết phục, bà đã chuyển đến một căn nhà trọ tốt hơn gần chúng tôi, và chúng tôi đã giúp bà thuê với giá thấp để bà yên tâm.
Mẹ vợ tôi không thể đi chợ bán rau vì dịch, nên bà bắt đầu bán đồ ăn tại nhà. Từ Tết đến giờ, bà không đi đâu và cũng không có quần áo mới. Tôi khuyên vợ mua tặng bà vài bộ, mặc dù bà phản đối nhưng cuối cùng cũng nhận và khóc. Bà vẫn dùng điện thoại cũ và không chịu mua mới, dù muốn lên Facebook. Thương bà, tôi quyết định mua tặng một chiếc điện thoại mới. Bạn tôi bán điện thoại, nên tôi chuyển khoản và nó gửi ngay. Nhưng khi vợ tôi nhận hàng, thấy hóa đơn hơn 20 triệu, cô ấy kêu gào ầm ĩ và dựng tôi dậy tra hỏi.
Cô ấy chưa kịp nghe tôi nói đã quát chồng, khóc lóc tố tôi có bồ nhí và ném đồ đạc ra ngoài. Tôi cố giải thích nhưng cô không nghe, đành đưa lũ trẻ sang nhà mẹ vợ lánh nạn. Tối đó, vợ định mách tội tôi nhưng thấy chúng tôi ăn cơm cùng bà ngoại thì bối rối. Cô phát hiện mẹ có điện thoại mới, và khi biết đó là quà tôi tặng, mặt cô trắng bệch. Tôi hả hê vì cô không chịu nghe tôi. Sau bữa cơm, tôi nói với mẹ vợ về việc chúng tôi ở lại nhà bà.
Con bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Nghe xong, mẹ rất giận, mắng vợ tôi là bộp chộp. Thấy vợ ăn năn, tôi cảm thấy vui mừng, vì cuối cùng cũng có cơ hội để vợ nhận ra lỗi lầm sau thời gian tôi bị bắt nạt.
Source: https://afamily.vn/thay-me-vo-tan-tien-khong-dam-tieu-pha-toi-sam-tang-ba-dien-thoai-moi-nhung-lai-bi-vo-duoi-khoi-nha-20210821153755747.chn